Tìm thấy mộ liệt sĩ sau 46 năm
Ông
Đào Thiện Sính, người đã có hơn 30 năm đến trên 200 NTLS viết và gửi trên 35
ngàn thư báo tin cho thân nhân liệt sĩ.
Ngày 26-3, bà Hoàng Lệ Thủy (55 tuổi) ở Xuân Hòa, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), xúc động nói: “Cha tôi đi bộ đội năm 1968, đến năm 1970 hy sinh tại chiến trường Nam Bộ. Bất ngờ nhận được tin báo có mộ của cha, mấy chị em đã vào Nghĩa trang liệt sĩ Long Thành (Đồng Nai) và nhận được đúng ngôi mộ cha mình sau 46 năm ông hy sinh, đây thực sự là niềm vui và hồng phúc cho gia đình chúng tôi”.
Cũng theo lời
kể của gia đình: Ngôi mộ kể trên là liệt sĩ Hoàng Đạt, sinh 1931, ông đi bộ đội
và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, rồi ông xuất ngũ về với
gia đình. Đến năm 1968 ông tái ngũ lần thứ 3 (lần thứ 2 vào năm 1964, rồi được
trở về nhà theo diện chính sách). Sau lần thứ 3 tái ngũ ấy ông đã anh dũng hy
sinh và nằm lại đất miền Nam suốt 46 năm qua. Do thân nhân gia đình liệt sĩ quê
ở miền núi, nghề nghiệp chính làm nương rẫy và ít có điều kiện tiếp cận các nguồn
thông tin. Cách đây khoảng 4 năm, bất ngờ gia đình nhận được thư của ông Đào
Thiện Sính báo tin có ngôi mộ đúng tên liệt sĩ, quê quán, ngày nhập ngũ, ngày
hy sinh…từ đó mấy chị em tập trung gom góp tiền lại, nay mới có dịp vào Nam thắp
nén hương đầu tiên cho người cha. Nguyện vọng gia đình mong muốn đưa hài cốt về
nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.
Ông Đào Thiện
Sính (69 tuổi, ở huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), là một cựu chiến binh đã viết
thư báo tin mộ liệt sĩ Hoàng Đạt cho gia đình chia sẻ: “Ngay sau khi gia đình
nhận được thư báo tin của tôi cách đây 4 năm, liền sau đó có điện thoại liên hệ
và tôi tư vấn cụ thể giúp họ. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vừa rồi
mới vào nhận mộ cha và thắp nén hương đầu tiên sau 46 năm. Niềm vui và hạnh
phúc của gia đình, cũng chính là hạnh phúc của tôi”.

Sau 46 năm hy sinh, những người con và người thân thắp nén hương đầu tiên cho liệt sĩ Hoàng Đạt tại NTLS Long Thành, Đồng Nai.
Theo chúng tôi, do hoàn cảnh kinh tế gia đình thân nhân liệt sĩ khó khăn như thế, nếu muốn đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Đạt về nghĩa trang quê nhà, ngoài một phần chính sách hỗ trợ của Nhà nước, rất cần đến sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, được như vậy thì ước mơ đưa liệt sĩ hồi hương mới thực hiện được…”./.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.












